10 Bài Thơ Về Thầy Trong Phật Giáo Hay Nhất

Trong thiền môn, người thầy không chỉ là người truyền đạt giáo lý mà còn là bậc đạo sư dẫn dắt học trò vượt qua bến bờ mê muội. Những bài thơ về thầy trong Phật giáo đã thấm đẫm tình cảm tri ân, kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Những vần thơ thiền định này không chỉ là lời ca ngợi mà còn là sự cảm niệm về công ơn sâu dày của người thầy trong hành trình tu tập tìm về ánh sáng giác ngộ.

Những bài thơ cảm niệm công ơn Thầy

Thơ 1: “Công Ơn Thầy”

Thầy là ánh sáng soi đường
Dẫn con qua chốn vô thường bụi trần
Từ bi rưới mát tâm thân
Chỉ đường giải thoát hồn trần bay lên

Thầy là cơn gió hiền hòa
Thổi tan phiền não, xua xa ưu sầu
Dù cho bao nỗi u sầu
Thầy luôn nhẹ nhàng, dắt dìu con đi

Thầy là ngọn hải đăng sáng
Soi đường con bước đêm trường mịt mù
Dù cho sóng gió phong ba
Thầy luôn vững vàng, dẫn ta qua bờ

Thầy là dòng nước trong xanh
Tưới cho tâm trí con lành thiện căn
Dù cho đời lắm gian nan
Thầy luôn kiên nhẫn dạy con tu hành

Thầy là ánh trăng thanh tịnh
Soi sáng đêm trường con bước trên xa
Dù cho bụi bặm phong ba
Thầy luôn thanh tịnh, lòng ta an hòa

Thầy là hoa sen giữa bùn
Vượt lên trần thế, thanh tao tuyệt vời
Dù cho đời lắm phong vơi
Thầy luôn kiên định, con người thanh cao

Thầy là ngọn lửa từ tâm
Sưởi ấm con giữa đêm lạnh giá băng
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn ấm áp, tình thương chan hòa

Thầy là người cha hiền từ
Dẫn dắt con bước trên đường thiện lương
Dù cho đời lắm đoạn trường
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người mẹ hiền hòa
Chở che con giữa trần thế mênh mông
Dù cho đời lắm phong phanh
Thầy luôn dịu dàng, tình thương chan hòa

Thầy là người bạn tri âm
Hiểu con trong những đêm trường u sầu
Dù cho đời lắm nỗi đau
Thầy luôn sẻ chia, tình thương sâu dày

Thầy là người thầy tận tâm
Dẫn dắt con bước trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người bạn đồng hành
Cùng con vượt những chặng đường gian nan
Dù cho đời lắm phong tràn
Thầy luôn kiên định, tình thương chan hòa

Thầy là người dẫn đường sáng
Dẫn dắt con bước trên đường giải thoát
Dù cho đời lắm đoạn trược
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con bước trên đường thiện lương
Dù cho đời lắm đoạn trường
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con trong những đêm dài u sầu
Dù cho đời lắm nỗi đau
Thầy luôn sẻ chia, tình thương sâu dày

Thầy là người dẫn dắt con
Trên đường tu tập, tìm về ánh sáng
Dù cho đời lắm đoạn trắc
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người thầy tận tâm
Dẫn dắt con bước trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người bạn đồng hành
Cùng con vượt những chặng đường gian nan
Dù cho đời lắm phong tràn
Thầy luôn kiên định, tình thương chan hòa

Thầy là người dẫn đường sáng
Dẫn dắt con bước trên đường giải thoát
Dù cho đời lắm đoạn trược
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con bước trên đường thiện lương
Dù cho đời lắm đoạn trường
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con trong những đêm dài u sầu
Dù cho đời lắm nỗi đau
Thầy luôn sẻ chia, tình thương sâu dày

Thầy là người dẫn dắt con
Trên đường tu tập, tìm về ánh sáng
Dù cho đời lắm đoạn trắc
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thơ 2: “Một Đời Làm Thầy”

Một đời làm thầy, dạy dỗ bao người
Từ những học trò ngây thơ, hồn nhiên
Đến những người lớn, trưởng thành, trưởng giả
Thầy luôn tận tụy, hết lòng vì học trò

Thầy là người cha thứ hai
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Thầy là người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy là người bạn tri kỷ
Hiểu con những lúc buồn vui
Thầy là người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường học tập

Những bài thơ tri ân thầy tổ

Thơ 3: “Tri Ân Thầy Tổ”

Thầy tổ con, người thầy vĩ đại
Dẫn dắt con trên đường tu tập
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương chan hòa

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ Mãi Ơn Thầy
Nhớ Mãi Ơn Thầy

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Thầy tổ con, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Thầy tổ con, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Những bài thơ kính thầy

Thơ 4: “Kính Thầy”

Kính thầy, người thầy vĩ đại
Dẫn dắt con trên đường tu tập
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương chan hòa

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Huyền Thoại Về Thầy Tuệ Sỹ
Huyền Thoại Về Thầy Tuệ Sỹ

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Kính thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Kính thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Những bài thơ nhớ ơn thầy

Thơ 5: “Nhớ Ơn Thầy”

Nhớ ơn thầy, người thầy vĩ đại
Dẫn dắt con trên đường tu tập
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương chan hòa

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Nhớ ơn thầy, người thầy tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Những bài thơ cảm niệm tình thầy trò

Thơ 6: “Tình Thầy Trò”

Tình thầy trò, tình cảm thiêng liêng
Dẫn dắt con trên đường tu tập
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương chan hòa

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Đời Tu Sĩ (thơ) - Thơ Ca - Trang Nhà Quảng Đức
Đời Tu Sĩ (thơ) – Thơ Ca – Trang Nhà Quảng Đức

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tình thầy trò, tình cảm tận tâm
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tình thầy trò, tình cảm tận tụy
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Những bài thơ tri ân thầy tổ đức Phật

Thơ 7: “Tri Ân Thầy Tổ Đức Phật”

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy vĩ đại của nhân loại
Dẫn dắt con trên đường tu tập
Dù cho đời lắm gian truân
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương chan hòa

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô bờ

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tâm, dạy dỗ con người
Dạy con những điều hay, lẽ phải
Thầy là người mẹ hiền
Chở che con những lúc gian nan

Tri ân thầy tổ đức Phật
Người thầy tận tụy, dẫn dắt con người
Dẫn dắt con trên đường giác ngộ
Dù cho đời lắm hững hờ
Thầy luôn kiên nhẫn, tình thương vô

Cập Nhật Lúc Tháng 1 21, 2026 by Đội Ngũ Chùa Phật Ân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *